Cảnh báo từ những vụ trọng án (Kỳ 1: Giết người vì nguyên nhân xã hội)

Thứ tư, 26/09/2018 19:00

Cùng với các tỉnh, thành phố cả nước, thời gian gần đây, tại địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận, để lại hậu quả bi thảm cho gia đình và xã hội. Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang - Đội trưởng Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (Đội 3, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng) cung cấp, nếu như năm 2013 và 2014, Đà Nẵng chỉ xảy ra một số vụ án mạng liên quan đến tình ái thì thời gian gần đây, có nhiều vụ việc khởi nguồn từ ma túy, giết người cướp tài sản và hoạt động tín dụng đen.

 

Kinh hoàng nhất trong số này là 3 vụ án liên quan đến việc sử dụng ma túy quá liều gây ảo giác (ngáo đá). Cụ thể, 23 giờ ngày 14-10-2016, Lê Tấn Tài (1982, trú tổ 27A, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) đến bãi tắm biển thuộc P. Mân Thái (Q. Sơn Trà) để ngủ lại cùng với ông Trần Văn Bang (1965, trú P. Mân Thái) và phụ giúp ông Bang trông coi, dọn dẹp bãi tắm. Lúc Tài đến thì ông Bang đang nằm trên giường xếp, thấy vậy Tài cũng lấy ghế xếp ra đặt gần giường ông Bang nằm. Hai người nằm nói chuyện đến khoảng 0 giờ ngày 15-10, thì Tài thấy ông Bang đi xuống bãi biển đốt vật gì đó nên cầm đèn pin chạy xuống xem. Đến nơi, Tài hỏi ông Bang đang đốt gì thì ông Bang trả lời là đốt rác. Do sử dụng ma túy quá liều gây ảo giác, Tài nghĩ là ông Bang đang đốt tượng Phật nên nổi giận đòi đánh. Ông Bang bỏ chạy thì Tài đuổi theo và gạt chân khiến ông Bang ngã. Tài kẹp cổ ông Bang dìm xuống biển rồi móc mắt nạn nhân. Khi thấy ông Bang nằm bất động, Tài đứng dậy đi ra biển một đoạn để rửa tay rồi lên bờ tìm đường bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến khi bị CA bắt giữ.

Chưa hết, chỉ 15 ngày sau khi thảm án này xảy ra, Đà Nẵng lại có vụ việc kinh hoàng tương tự. 10 giờ ngày 29-10-2016, trong lúc “phê” ma túy đá, Nguyễn Hoài Thanh (1986, trú Q. Thanh Khê) đã dùng xẻng đánh chết chị V. (1982, trú Q. Thanh Khê) là tình nhân sống chung phòng trọ trên đường Hòa Nam 6 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Điều đáng nói là khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan CA phát hiện thi thể nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn ở vùng đầu. Và theo lời khai của Thanh, trong lúc lên cơn “ngáo đá” đã dùng xẻng đập liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân vì nhầm tưởng là... con rắn.

Cũng vì ảo giác khi sử dụng ma túy quá liều mà Võ Ngọc Thạch (1979, trú tổ 76, P. Tam Thuận, Q.Thanh Khê) nghi ngờ bạn nhậu Nguyễn Hữu Sang (1981, trú tổ 97, P. Xuân Hà) có tình ý với vợ mình. Rạng sáng 15-6-2017, sau khi ăn nhậu chung với nhau tại quán Hoàng Yến (trên đường Nguyễn Tất Thành), Thạch, Sang và Nguyễn Văn Quân (1969, trú tổ 25, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) về nhà Quân tại số K322/100/16-Hải Phòng, TP Đà Nẵng) tiếp tục nhậu và sử dụng ma túy. Đến 4 giờ cùng ngày, Quân mệt nên nói Sang và Thạch đi về để nghỉ ngơi. Trong lúc ngồi sau xe máy để Sang chở về nhà, Thạch rút dao thủ sẵn đâm vào lưng Sang nhiều nhát. Sau đó, Thạch sử dụng đá xây móng nhà ném vào vùng đầu Sang khiến nạn nhân tử vong.

Ngoài hành vi sử dụng ma túy quá liều gây ảo giác rồi dẫn đến giết người, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trọng án tại Đà Nẵng gia tăng còn xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Rõ nhất là do ghen tuông trong quan hệ tình cảm và mâu thuẫn chồng vợ, nhiều cặp đôi nam nữ chọn giải pháp giết người rồi tự sát bằng nhiều cách như dùng dao đâm, tạt a-xít, tẩm xăng để đốt, treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc độc… Điển hình là 11 giờ ngày 24-7-2018, khi chị Trà Thị Ngọc H. (1985, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) đang ở phòng trọ ăn cơm cùng chồng sắp cưới là Lê Ngọc Việt (1981, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) thì Trần Chí (1966, trú tổ 42, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) gọi điện thoại cho chị H. nói đến nhà Chí để giải quyết chuyện nợ nần rồi đường ai nấy đi. Do trước đây chị H. và Chí có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng một thời gian nên chị H. đồng ý. Nhận điện thoại xong, H. nói với Việt biết về việc còn nợ Chí 58 triệu đồng và nhờ chở đến nhà Chí để viết giấy nợ và giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm trước đây. Việt chở H. đến nhà Chí đang thuê trọ ở tại kiệt 717-Tôn Đản (thuộc địa bàn P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ). Khi đến nơi, H. và Việt vào phòng khách nhà Chí ngồi. Tại đây, Chí nói với H. rằng “Viết giấy nợ xong đường ai nấy đi”. Nghe vậy, H. viết giấy nợ, còn Việt ngồi bên cạnh. Trong lúc Việt và H. không để ý, Chí một tay cầm cây rựa, một tay cầm dao nhọn tấn công. Chí chém 2 nhát vào vùng sau đầu của Việt thương tích sau đó đâm H. chết tại chỗ rồi tự sát.

 

Trước đó (ngày 17-6-2016), do có tình cảm với Đặng Thị Kim N. (1998, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) nhưng không được chấp nhận, Võ Thành Tân (1980, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn) căm hận và nảy sinh ý định trả thù. 22 giờ cùng ngày, Tân mang dao sang nhà đâm N. nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Tân bỏ trốn lên núi rồi tìm đường thoát vào các tỉnh phía Nam, song khi tới tỉnh Bình Thuận thì bị cơ quan CA bắt giữ.

Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, nguyên nhân bộc phát cũng là một trong những điều đáng báo động về việc gia tăng tỉ lệ trọng án. Đáng lo nhất là chỉ vì mâu thuẫn, va chạm nhỏ hay ham muốn nhất thời trong cuộc sống thường nhật, nhiều đối tượng sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết, gây ra hậu quả thảm khốc. Còn nhớ, năm 2016 và 2017, Đà Nẵng xảy ra 2 vụ án có liên quan đến 3 hành vi “giết-cướp-hiếp” gây xôn xao dư luận. Cụ thể, rạng sáng 23-11-2016, Mạc Văn Nhân (1992, trú xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đột nhập quán cà-phê Trâm Anh, số 185-Cách Mạng Tháng 8 (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) cắt cổ anh Phạm Đức Quang (1991) khi đang ngủ. Sau đó, Nhân dùng dao khống chế, cưỡng hiếp chị L. là chủ quán. Trước khi bỏ đi, Nhân còn cướp của chị L. 3,2 triệu đồng và 1 lắc vàng. Tiếp đến, 22 giờ ngày 18-11-2017, tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Tịnh (1996, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn) sử dụng dao khống chế để cưỡng hiếp, sau đó đâm chị V.T.N (1995, trú Thanh Hóa) trọng thương. Trước khi bỏ trốn, Tịnh lấy của nạn nhân 1 ĐTDĐ. Kết quả, Tịnh bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 25 năm tù (4 năm tù về tội hiếp dâm, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 14 năm tù về tội giết người).

 (còn nữa)

Nguyên Thảo

Cơ quan CA lấy lời khai Mạc Văn Nhân. Nguyễn Hoài Thanh (trái) và Lê Tấn Tài giết người dã man trong trạng thái “ngáo đá”.